Phim Việt giờ vàng bị chê thậm tệ vì quảng cáo nước mắm, netizen mỉa mai "diễn nhạt quá mua về uống hả?"
Không còn nhận được nhiều lời khen như giai đoạn đầu, bộ phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ" hiện đang phải đối mặt với nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả. Người xem thất vọng với vai trò của nam phụ Thái Vương Anh, cách xử lý tình huống của nữ chính và diễn xuất của Thu Hà Ceri. Ngoài vấn đề kịch bản và diễn xuất, phim còn bị chỉ trích vì cách lồng ghép quảng cáo cho một thương hiệu nước mắm trong tập 46, khi nhân vật Pu liên tục ca ngợi sản phẩm một cách quá lố, gây bức xúc cho khán giả.
Biểu cảm hạnh phúc quá mức của Pu khi tìm thấy chai nước mắm gây cảm giác gượng ép trong kịch bản và diễn xuất của Thu Hà. Nhiều khán giả chê bai phân cảnh này, cho rằng nó nhạt nhẽo đến nỗi không thể làm phim thêm hấp dẫn. Một bình luận nổi bật thậm chí đề nghị ekip nên uống nước mắm để diễn cho bớt nhạt. Mặc dù nhãn hàng đã thành công trong việc gây chú ý, nhưng không tạo được thiện cảm qua phân cảnh quảng cáo này. Trước đó, phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ được yêu thích, nhưng sau khi chuyển bối cảnh xuống thành phố, người xem cảm thấy nhiều tình huống phi lý và bực bội.
Nữ chính Pu từ nhân vật được yêu thích đã trở thành nữ phụ trong mắt khán giả, trong khi lý do khán giả vẫn theo dõi phim có thể nhờ vào diễn xuất và tính cách ổn định của nam chính Chải Long Vũ.






Source: https://kenh14.vn/phim-viet-gio-vang-bi-che-tham-te-vi-quang-cao-nuoc-mam-netizen-mia-mai-dien-nhat-qua-mua-ve-uong-ha-215241004214345926.chn